Sôi nổi ngày "Chủ nhật Đỏ"

Thứ hai, 23/12/2019 13:54

Ngay từ sáng sớm ngày 22-12, đông đảo các tình nguyện viên, các y bác sĩ Bệnh viện (BV) Đà Nẵng đã có mặt tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng để chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết cho ngày "Chủ nhật Đỏ". Đây là chương trình do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức.

Đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Loay hoay sắp xếp lại bàn ghế, bạn Lê Thị Nga (19 tuổi - tình nguyện viên Đội Công tác xã hội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật) vui vẻ cho biết, ngay từ chiều 21-12, công tác chuẩn bị cho ngày hội hiến máu đã được Đội Công tác xã hội triển khai bằng cách tập kết bàn ghế, sắp xếp lại hội trường và dọn vệ sinh sạch sẽ tại khu vực diễn ra ngày Hội. Công việc được tiếp tục triển khai sáng 22-12  khi các bạn tình nguyện viên có mặt ngay từ lúc 6 giờ, cùng phối hợp với các y bác sĩ BV Đà Nẵng vận chuyển trang thiết bị y tế, các phần quà, vật phẩm liên quan từ trên xe chuyển xuống.

7 giờ sáng, Ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" chính thức bắt đầu. Có mặt tại bàn đăng ký hiến máu là các bạn đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức đang sinh sống, học tập, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tinh thần nhiệt huyết, tận tâm được thể hiện ngay trên khuôn mặt vui vẻ, rạng ngời của các bạn trẻ. Là một trong những người có mặt sớm nhất tại ngày hội, Thiếu úy Đậu Đình Sang, công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP Đà Nẵng bộc bạch: "Mang trong mình trách nhiệm của chiến sĩ CAND, tôi cùng cán bộ chiến sĩ trẻ trong đơn vị đều ý thức việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử thiêng liêng và cao đẹp. Đặc biệt hơn khi máu của chính mình góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo". Theo chia sẻ của người chiến sĩ trẻ tuổi, đến nay, anh đã trải qua 5 lần hiến máu tình nguyện và là một trong số ít những người có số lần hiến máu nhiều nhất tại đơn vị.

Cùng đoàn công tác gồm các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng có mặt sớm nhất tại ngày Hội hiến máu, Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Ánh - Trưởng Khoa Huyết học truyền máu BV Đà Nẵng cho biết, hằng năm, các y bác sĩ thuộc Khoa Huyết học truyền máu thực hiện rất nhiều đợt lấy máu tình nguyện tại các cơ sở, qua đó đã huy động được một lượng máu lớn để cấp cứu cho người bệnh. Mặc dù vậy, mỗi năm các cơ sở y tế tại Đà Nẵng vẫn còn thiếu khoảng 2 đến 3% đơn vị máu để cứu chữa cho bệnh nhân. Thông qua ngày Hội "Chủ nhật Đỏ", đội ngũ y bác sĩ BV Đà Nẵng rất biết ơn tinh thần hiến máu tình nguyện nhân đạo của các bạn trẻ góp sức duy trì và đảm bảo ngân hàng máu để kịp thời cứu giúp người bệnh vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo.

Tại ngày Hội hiến máu, anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng thông tin, trong năm 2019, tuổi trẻ TP Đà Nẵng đã hiến được trên 18 nghìn đơn vị máu, đáp ứng trên 95% nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Với thông điệp "Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi",  Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng kêu gọi thế hệ trẻ Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, vận động thêm nhiều đối tượng trong xã hội tham gia công tác hiếu máu cứu người, phát huy truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc Việt Nam.

Kết thúc tại ngày Hội hiến máu, Ban Tổ chức đã thu được 133 đơn vị máu thuộc các nhóm máu khác nhau, sẵn sàng cung cấp cho nhiều bệnh nhân đang điều trị cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Cũng tại ngày Hội, 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiếu máu tình nguyện năm 2019 đã được Ủy ban Hội LHTN TP Đà Nẵng biểu dương khen thưởng, qua đó, tạo được khí thế mới để năm 2020, các tổ chức Đoàn, Hội tại TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, hiến máu cứu người.

Ngọc Quốc